Tiểu thuyết "Vực Gió" của nhà văn Phong Điệp: Hành trình phanh phui tội ác

Thứ tư, 25/11/2015 08:57
 

(Cadn.com.vn) - Vực Gió là cuốn tiểu thuyết thứ 4, đồng thời cũng là cuốn sách thứ 20 của nhà văn nữ trẻ Phong Điệp vừa được NXB Công an nhân dân ấn hành. Đây là tác phẩm đoạt giải B Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống (2012 - 2015) do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Vực Gió có sức hấp dẫn bạn đọc bởi tính chất ly kỳ của một vụ án hình sự và những giấc mơ nhuốm màu liêu trai. Tác giả đan cài những tình tiết để dẫn dắt câu chuyện một cách uyển chuyển tài tình khiến người đọc phải đọc đến trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết.

Sự việc bắt đầu bằng vụ tai nạn lật xe tại Vực Gió làm Kiều Vân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phú Thịnh mất tích cùng người lái xe. Ai cũng đinh ninh họ chết nhưng Kiều Lam-con gái Kiều Vân, vẫn không tin mẹ mình đã qua đời. Và cô lần theo sự chỉ dẫn của những giấc mơ đến Vực Gió, đến Trấn Thủ để tìm kiếm thông tin về mẹ. Tại đây, cô gặp bé Ngọc - con gái bà chủ quán cơm Lành, đeo chiếc vòng cổ mà cô đã mua tặng sinh nhật mẹ từ tiền tiết kiệm của mình. Bé Ngọc đã tặng lại cô chiếc vòng cổ và hai vật khác là "cây bút và quyển sổ" của mẹ cô mà "ai đó đã nhét vào khe bếp" nhà bé Ngọc. Cứ thế, lần theo sự chỉ dẫn của những giấc mơ, cô tới Chợ Bến rồi mỏ đá Vân Sơn-nơi có hai nấm mồ vô chủ, chôn bên hồ nước. Hẳn nhiên, trong quá trình đi tìm sự thật về cái chết (hay là mất tích) của mẹ mình, Kiều Lam được ba người bạn thân là Bích, Hải và Vân Anh tận tình giúp đỡ. Và hẳn nhiên, những chuyến đi đầy mạo hiểm của cô và nhóm bạn luôn được các chú công an bí mật đi theo bảo vệ. Nhờ thế, cô và Hải mới thoát chết khi rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu giăng mắc.

Sự thật được phơi bày khi Kiều Lam đi theo sự chỉ dẫn của những giấc mơ và giải mã được những giấc mơ ấy. Phó Tổng giám đốc Tạ Văn Thành và Phó Tổng giám đốc Kiều Vân là bạn học với nhau thời sinh viên. Thành yêu chết mê chết mệt Kiều Vân nhưng cô bạn học lại yêu thương và lấy người con trai khác làm chồng. Cùng là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phú Thịnh, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh các loại thuốc đông nam dược, nhưng Thành "vô hiệu hóa" Tổng giám đốc, nhảy lên nắm quyền. Ông ta lập "Trung tâm trị liệu và chăm sóc sức khỏe Phú Thịnh", hình thành đường dây gái gọi cao cấp phục vụ cán bộ cấp cao để họ bảo kê cho ông ta khai thác vàng dưới vỏ bọc khai thác đá tại Vân Sơn. Kiều Vân là rào cản lớn đối với ông ta. Bằng thủ đoạn hèn hạ, ông ta đã thủ tiêu Kiều Vân. Lần theo sự chỉ dẫn của những giấc mơ, Kiều Lam đã khám phá ra sự thật phũ phàng về cái chết của mẹ cô: Thành cho đám tay chân giết mẹ cô để diệt khẩu...

Cuối cùng vụ án cũng được làm sáng tỏ. Những kẻ gieo gió đã phải gặt bão. Điều khiến người đọc day dứt mãi là vì tiền tài và địa vị cao sang, Tạ Văn Thành đã giết cô bạn học mà ông ta từng yêu thuở sinh viên một cách lạnh lùng nhẫn tâm. Khi đồng tiền lên ngôi, nó đã làm băng hoại xã hội, đó là thông điệp mà tiểu thuyết Vực Gio gửi đến mọi người...

Nguyễn Tam Mỹ